Voi rừng lại phá hoại cây trồng, giẫm chết người

Thứ sáu, 18/03/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Gần một tháng nay, dân cư, nông dân và công nhân lao động khu vực giáp ranh H. Chư Prông (Gia Lai) với 2 huyện Ea Súp và Ea H’leo (Đắc Lắc) ăn ngủ không yên vì voi rừng xuất hiện và tàn phá nhiều chòi rẫy, hoa màu, cây trồng. Đến chiều 13-3, sự lo lắng đã trở thành nỗi kinh hoàng khi voi rừng đã truy đuổi 3 người và giẫm chết một người…

Voi giẫm chết người

Khoảng 8 giờ ngày 14-3, có mặt tại khu vực chợ Chư Phả (xã Ea Hleo, H. Ea H’leo), chúng tôi chứng kiến người dân bàn tán xôn xao câu chuyện anh Trần Văn Tư (1975, trú thôn 2A, xã Ea Hleo) bị voi rừng giẫm chết. Dưới cái nắng gắt gỏng, đất khô đét vì hạn hán là một không khí hoang mang, lo sợ bao trùm lên người dân nơi đây. Từ lúc nghe tin anh Tư bị nạn, hàng loạt người dân đang làm rẫy trồng chuối, hoa màu, vườn điều và công nhân Nông trường cao su của HA-GL xung quanh khu vực xảy ra sự việc đau lòng trên đã kéo chạy về nhà.

 Anh Hà Như Thuật (phải) kể lại sự việc voi quật chết người.

Khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, nhờ sự giúp đỡ của một người dân địa phương, P.V chúng tôi đi ngược về hướng cửa rừng 105 (gần khu vực cầu 110, giáp ranh giữa xã Ia Le, H. Chư Păh, Gia Lai và xã Ea Hleo) rồi rẽ vào con đường đất đầy bụi để tìm đến khu vực vườn điều và nhà nạn nhân Trần Văn Tư. Anh Hà Như Thuật (1974, trú thôn 2B, xã Ea Hleo) - người chứng kiến toàn bộ sự việc kể lại: “Khoảng 17 giờ ngày 13-3, tôi cùng anh Tư ở chòi rẫy khu vực Đá Bàn (thuộc cuối tiểu khu 14 - Cty TNHH một thành viên Chư Phả) giáp ranh với xã Ia Mơ, H. Chư Prông cầm dao rựa, đi bộ về nhà.

Đi chừng được vài mét thì bất ngờ gặp một con voi rừng khổng lồ, với cặp ngà nhọn vút, cày xuống đường hung dữ tiến lại, cách chúng tôi chỉ vài mét. Khi đó anh Tư đi trước tôi vài bước. Hoảng sợ, chúng tôi quay lưng bỏ chạy. Lúc đó tôi quẹo qua một cái cua, cắm đầu chạy được vài chục mét thì nghe anh Tư kêu to một tiếng, rồi voi rú lên. Khi voi bỏ đi tôi mới dám quay lại thì thấy anh Tư nằm ngang đường mòn, con dao nằm trước tay anh, đầu bị dẫm nát một bên, đã tắt thở. Tôi chạy vào chòi lấy chiếc chăn ra tủ lên người anh Tư, rồi ngất xỉu luôn tại chỗ… Lúc tỉnh lại, tôi gọi điện về cho gia đình anh Tư. Một lúc sau em và vợ anh Tư đi chung một xe máy trên đường vào chỗ chúng tôi bị nạn thì lại tiếp tục gặp phải một con voi có hình dạng như tôi gặp, nhưng họ đã kịp quay xe chạy thoát thân…”. Anh Thuật còn cho biết thêm, năm trước anh cũng gặp chính con voi rừng này nhưng lúc đó phát hiện từ xa nên kịp chạy thoát.

Người dân mượn những gốc điều lớn nhiều năm tuổi để miêu tả chiều cao, to của con voi rừng quật chết anh Tư. 

Hãi hùng vì voi rừng

Anh Sơn (1970, trú thôn 2A, xã Ea Hleo) có vườn điều ở cách QL14 hơn 5km, cho biết: “Gần 5 năm nay bà con nơi đây sống trong hoang mang vì sợ voi rừng. Mỗi năm cứ khoảng thời gian này, voi rừng đi thành đàn trên dưới 10 con kéo ra rẫy của chúng tôi dẫm nát hoa màu, phá tan hoang chòi rẫy, ăn chuối, ăn điều, muối ăn… Điều đáng sợ hơn là voi rừng ngày càng hung hãn, chúng không còn sợ lửa, tiếng khua xoong nồi nữa, thậm chí bây giờ thấy lửa, chúng càng phá phách, quật cả lửa chứ không bỏ đi. Trước kia voi đi một đàn, nhưng nay lại chia thành nhiều đàn ra vườn ăn hoa màu, uống nước. Chính vì vậy mà người dân khó phát hiện voi xuất hiện để mà tránh. Rẫy tôi có 3ha nhưng đến bây giờ bị voi rừng phá hoại chỉ còn 1ha, với khoảng 100 gốc điều”.

Trong tâm trạng sợ hãi, nhiều người dân cho biết có thể anh Tư bị voi dùng vòi siết, quật ngã rồi giẫm chết. Voi rừng xuất hiện và phá phách nơi đây kể từ ngày di dời đàn vòi dữ ở rừng Tánh Linh (Ninh Thuận) lên khu vực rừng Dốc Đôn - Ea Súp. Voi rừng ngày càng hung hãn, đặc biệt trong số đó có con voi lớn với cặp ngà dài chỉ đi ăn lẻ một mình, không theo bầy đàn. Cũng khoảng thời gian này của năm 2010, con voi rừng này đã xuất hiện ở dưới cầu 110 (khu dân cư). Năm 2009, đàn vòi rừng cũng đã xuất hiện ở khu vực vườn điều cách KDC chỉ chừng 1-2km. Con voi rừng đi một mình nặng khoảng trên dưới 10 tấn, cao 4-5m.

Còn anh Đạt (trú thôn 2, xã Ea Hleo) tâm sự: “Mấy năm trước, vào thời gian này, cứ chiều tối là voi rừng tràn ra vườn rẫy quây kín xung quanh, ăn hết mì, chuối, điều. Voi đi đến đâu là giẫm nát cây cối đến đó, thậm chí dùng vòi nhổ cả lùm cây le, cây gỗ trăm se có đường kính 20cm. Mấy hôm nay, mặc dù voi rừng đã xuất hiện, phá hoại, nhưng đang mùa thu hoạch điều nên nhiều người vẫn phải vào rẫy để thu hoạch. Đêm đến họ cho nổ máy động cơ inh ỏi để xua voi. Nhưng đến chiều tối hôm qua, khi nghe tin anh Tư gặp nạn như thế, tất cả đã tháo chạy về nhà”. 

Có một vấn đề chúng tôi thấy lạ là trước tình hình voi rừng ngày càng hung hãn, phá hoại mùa màng, giẫm chết người khiến ai cũng hoang mang nhưng chính quyền địa phương lại hững hờ. 8 giờ 30 ngày 14-3, đoàn công tác UBND H. Ea H’leo cùng cán bộ và CAX Ea Hleo đi thị sát tình hình, nhưng cũng chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa” rồi quay về. Được biết, do hiện trường xảy ra sự việc ở xa (khoảng 9km), đường xấu, ô-tô của đoàn không vào được nên đoàn chỉ đến nhà nạn nhân... nghe kể lại rồi về. Gặp P.V ở trụ sở UBND xã Ea Hleo, một cán bộ kiểm lâm đi cùng đoàn công tác này trong lúc lên ô-tô ra về còn hỏi lại P.V tên nạn nhân là gì?

Trước thực trạng voi rừng tàn phá mùa màng, quật chết người xảy ra, thiết nghĩ các cấp, ngành cùng chính quyền từ xã đến huyện, tỉnh cần nhanh chóng có biện pháp xua đuổi đàn voi, bảo vệ tài sản và tính mạng cho người dân.

Lê Duy